Buồn chán vì vợ cũ của chồng liên tục đòi lại chồng.
Thật sự không có cái dại nào bằng việc biết người ta đã có vợ mà vẫn lao vào. Mình đang rơi vào tình huống khó xử, không buông bỏ được mà cũng không giữ nổi hôn nhân. Mới cưới được vài tháng, bụng bầu đã lớn nhưng mình chỉ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nguyên nhân chính là vì vợ cũ của chồng mình. Mình đến với anh khi họ đã chia tay được 4 năm, nhưng anh vẫn chu cấp cho con. Anh kể vợ cũ từng muốn quay lại và dùng con để gây sức ép, nhưng anh kiên quyết chia tay. Lúc đó, mình đã yêu anh và chấp nhận mọi rào cản. Nhưng giờ đây, khi đã cưới, mình mới thấy phiền phức. Trong khi các cặp vợ chồng mới thường hạnh phúc, thì vợ chồng mình luôn lục đục vì sự can thiệp của vợ cũ anh. Chị ta dường như không chấp nhận sự thật và cố tình phá hoại hạnh phúc của chúng mình.
Trong đêm tân hôn, chị ta đã nhắn tin khiêu khích, hỏi mình có thích "ăn đồ thừa" của chị không và tuyên bố muốn cướp lại chồng. Chị ta kể lại những kỷ niệm xưa, khiến mình tức giận và cãi nhau với chồng. Mình cảm thấy bất an vì luôn nghĩ mình là người đến sau, và điều đó khiến mình tiều tụy. Dù chồng đã mở loa ngoài khi chị ta gọi, mình vẫn cảm thấy khó chịu vì chị ta nói chuyện với anh rất lâu, thậm chí còn nói rằng cuộc gọi miễn phí.
Chị ta thường gọi vào lúc 9, 10 giờ đêm để phá rối tụi mình. Mình rất khó chịu khi chồng qua nhà thăm con, dù anh đã hứa không có gì xảy ra. Mình biết mình ích kỷ, nhưng không thể yên tâm vì họ từng là vợ chồng. Mình đã đề nghị đi cùng, nhưng anh không đồng ý vì sợ xô xát và có vẻ không muốn mình đi theo. Sau mỗi lần anh thăm con, vợ cũ lại nhắn tin khiêu khích, nói mình chỉ là thế thân và đòi anh về. Mình chán nản, không thể buông bỏ vì đã có bầu, mà nếu không buông thì lại sống trong ức chế. Không biết phải làm sao để tìm lại sự an yên.



Source: https://afamily.vn/chan-nan-khi-vo-cu-cua-chong-suot-ngay-leo-nheo-doi-tra-chong-20180627095000476.chn